Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

LẦN ĐẦU TIÊN KHAI THẬT


















Rằm  tháng 7 "xá tội vong nhân"
Chút lễ mọn xin cúi đầu khai thật
Để cầu mong Trời, Phật độ trì cho
Lời kẻ ăn năn, tự thú trước cửa Chùa
Với tổ chức, với nhân dân 
tôi đã chót dối lừa
Vì tuổi  Mão 
nhưng  khai là tuổi Ngựa
Với tham vọng làm thêm nhiệm kì nữa
Việc nhà xong, yên trí nghỉ là vừa

Mơ ước thành rồi
Dẫu đầu hói, tóc thưa.
Bệnh tật dấu lâu nay, bây giờ trỗi dậy
Đi đó đi đây, tìm thầy chữa chạy
Chân chậm, mắt mờ, mỏi cả hai tay

Thuốc bắc, thuốc nam, rồi lại thuốc tây..
Ngoại trú nơi xa, chữa trị dài ngày
Người vẫn mệt, cổ nhăn nheo trông thấy..
Khai ít tuổi rồi, sao cứ già làm vậy

Yếu sức rồi, tôi nhờ cửa Chùa đây
Hãy giúp cho tôi trẻ lại tháng ngày
Chút lễ nhỏ xin hai tay dâng Phật
Lần đầu tiên khai thật tuổi sinh này
  Tháng 7 mùa Đại hội

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

ĐÔI LỜI VỀ CHÙA THIÊN PHÚC XÃ ĐỊNH HOÀ HUYỆN YÊN ĐỊNH


                     






















Xã Định Hoà, Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, nơi có Điện Thừa Hoa thờ bà Ngô Thị Ngọc Dao, thân mẫu vua Lê Thánh Tông,  xưa goi là Đồng Phang, có tên Nôm là kẻ Phấng, một làng Việt Cổ xuất hiện từ thời các Vua Hùng, cách nay trên dưới 2000 năm.
Đến thời Trần, dân cư phát triển đông đúc thành xã Đồng Phang, tổng Đông Lí, thuộc huyện An Định, phủ Thiệu Thiên
Đây là vùng đất có thiên nhiên đẹp "phía trước có đỉnh Non Biên, phía sau có cồn Yên Ngựa, hai bên có cồn Bút cồn Nghiên "...
Thượng thư Hoàng Phúc nhà Minh cũng từng bàn về địa thế vùng này:" mạch đất Đồng Phang giống như bàn tay tiên, nhiều mạch nước chảy hợp lại, tám hướng gió không lay động, mạch nước từ Cữu Bao chảy qua trăm dặm, qua ruộng đưa nước về kết huyệt ở áp sông thành đất Văn tinh..
Một chữ Văn tinh đã thể hiện cho một vùng văn chương bậc nhất..."
Nơi đây là đất địa linh nhân kiệt, được tạo thành bởi phù sa con sông Cầu Chày và  nhánh sông Bồng Nga. Đặc biệt dải Bồng Nga chạy vòng quanh trong xã với 10 thôn sống dọc theo hai bên sông, trông như vòng tay ôm kín đất này .
Đó cũng chính là Long mạch của xã. Địa mạch này khí rất thịnh, mang nhiều quý điệu ( đuốc sáng ) nên con người hào phóng, mang hoả tính, hoả sắc, lời nói thổ lộ, thẳng thắn, đúng sai không chút lẫn lộn, cuộc đời người dân ở vùng này chỉ giữ điều Nhân, chẵng có thâm độc ...
Nơi đây chính là quê hương bà Ngô Thị Ngọc Dao, mẹ Đức vua Lê Thánh Tông. Nơi thờ bà gọi là điện Thừa Hoa, thường gọi là Phủ Nhì, linh thiêng nổi tiếng...
Trong quần thể di tích gọi chung là Phủ Nhì còn có ngôi chùa Thiên Phúc, ngôi chùa toạ trên khuôn viên cao, thoáng mát,  phía trước là con sông Bồng Nga uốn khúc, phía đông là điện Thừa Hoa, phía Tây là dòng Hón, quanh năm nước chảy mát lành ...
Sau Cách mạng năm 1945, quần thể di tích điện Thừa Hoa và chùa Thiên Phúc bị phá huỷ hết, lấy chỗ làm cửa hàng Hợp tác xã Mua bán, trường BTVH và các công trình công cộng khác... theo phong trào lúc bấy giờ.
Vì nhiều lí do, những người tham gia phá huỷ công trình Phủ Nhì và ChùaThiên Phúc, tình cờ trùng hợp, họ đều gặp những chuyện không hay hoặc thiếu may mắn trong cuộc sống, gây dư luận xôn xao... Nên các công trình công cộng, kể cả Cửa hàng HTX Mua bán, trường học v v ... phải di chuyển đến địa điểm mới, trả lại mặt bằng cũ cho điện Thừa Hoa và Chùa Thiên Phúc. Riêng mấy cây cổ thụ không ai dám đốn vẫn còn lại đến ngày nay như cây me 784 tuổi, cây thị gần 800 tuổi...Những năm trước tưởng chết khô, từ ngày Chùa có Sư các cây đều xanh lại, cành lá xum xuê đầy sức sống.
Với đạo lí uống nước nhớ nguồn, con cháu họ Ngô cả nước cùng nhân dân trong xã và các mạnh thường quân đã góp công sức, tiền của tôn tạo lại khu điện Thừa Hoa  và chùa Thiên Phúc như hiện nay
Năm 2010 Phủ Nhì đã được công nhận là Di tích Quốc Gia
Thể theo nguyện vọng của tăng ni phật tử và đề nghị của các cấp chính quyền, ngày 10 tháng 11 năm 2011 Giáo Hội Phật Giáo đã bổ nhiêm sư thầy Hoà làm trụ trì chùa Thiên Phúc, lần đầu tiên chùa đã có Sư trụ trì và đêm ngày ngan ngát khói hương. Ngày rằm mồng một và các ngày lễ, du khách thập phương tấp nập về lễ chùa ! Đặc biệt Hội Phủ Nhì chính lễ diễn ra vào ngày 26/3 âm lịch hàng năm, thì từ ngày 8/3 (ngày giỗ cụ Ngô Từ ) khách thập phương đã về tụ hội ... Cao điểm là từ 21/3 đến ngày 27/3 âm lịch dòng người khắp nơi tấp nập về trẩy hội và lễ chùa Thiên Phúc trong niềm tri ân và thành kính sâu sắc
Nhân sự kiện này, ông Vũ Văn Lẫu, Phó BT TT HU, đã tặng Sư thầy trụ trì bức lưu thơ, chúc mừng và được sư thầy vui vẻ chấp nhận:

CHÚC MỪNG SƯ THẦY HOÀ
( Nhân Thầy về trụ trì chùa Thiên Phúc )                        
Thầy về Thiên Phúc trụ trì
Vâng lời Chư Phật cũng vì muôn dân
Từ bi, bác ái, nghĩa nhân
Tiếng kinh tiếng kệ xua dần khổ đau
Dù ai đi đâu về đâu
Lời thầy chúc vẫn nhiệm màu bình an
Mát dòng sông, ấm xóm làng
Chuông chùa Thiên Phúc ngân vang đất trời
Mừng thầy xin có đôi lời
Mừng chùa Thiên Phúc được Người xứng danh !
Thiên Phúc Định hòa      
    10/11/Kỉ Mão
       KÍNH TẶNG

HẬU QUẢ SAU TOÀ














Có con gái, lại muốn trai
Đổ tại vợ hết
cả hai ra toà
Ly hôn
Con nhỏ mẹ lo
Còn bố trách nhiệm tháng cho ít tiền
Thế là hết.
Toà đã tuyên
Xưa nay việc đó tất nhiên thôi mà.
***
Trăm thứ, đổ đầu đàn bà
Một đứa đã khổ nữa là hai, ba
Khi còn tất cả một nhà
Khó khăn cùng gỡ, giờ ra một mình
Chia tay
bố cưới người tình
Còn mẹ vẫn vậy
một mình nuôi con
Trên đời sông cạn đá mòn
Phụ nữ vẫn khổ chứ còn sướng đâu
Trẻ con thì lại càng đau
Thiếu bố
thiếu mẹ
trước sau thiệt thòi
     17/1/2013

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

CHÁY ĐỎ MỘT TÌNH YÊU


















(Cho mối tình già của tôi)
Tặng gì cho em ngày tám tháng ba
Chẳng có hoa, chẳng có quà gì cả
Chỉ có yêu thương dịu hiền anh có
Và một đêm thiên đường
cho hai đứa ngất ngây say
***
Dù một năm có đến mấy trăm ngày
Ta vẫn yêu thương đủ đầy tất cả
Nhưng trong anh
mùng 8 tháng 3 như lạ
Lửa tình yêu cứ rực cháy mê say
Sâu thẳm trong tâm
Mong một Mùng Tám Tháng Ba
Không thù hận
Hạnh phúc, yêu thương
tràn ngập trái đất này...
5/3/2016

TẢN MẠN MÙNG TÁM THÁNG BA



( Sám hối trong ngày 8/3)
Anh viết thơ này cho mẹ con em
Khi trái tim anh tràn đầy thương nhớ
Đêm thao thức thương về xóm nhỏ
Kỉ niệm xưa năm tháng không nhoà
***
Anh nhớ đường về gập ghềnh gạch đá
Hương vị quê nhà, mái dạ thân quen
Cánh cổng nhỏ mỗi lần em mở khoá
Anh nằm trong nhà đếm từng tiếng leng keng
Hàng rào thấp qua hai nhà hàng xóm
Gọi cho nhau khi tắt lửa tối đèn
Đêm yên tĩnh những lần mất điện
Tỏa mát từ em, giấc ngủ vẫn êm đềm

***
Các con nhỏ nên người
Em nuôi dạy
Làm lụng luôn tay, lo lắng đêm ngày
Nay con lớn đỡ đần cho mẹ
Mà lòng em đâu đã nguôi ngoai...
Hỡi em yêu
Trái tim nhân hậu
Sao đời em nỗi khổ còn vây ?
Yêu thương em
muốn làm tất thảy
Cho vơi đi nỗi vất vả này...
Bao năm rồi...
Vẫn chốn cũ đây
Anh đã yêu
và được yêu nồng cháy
Trong vòng tay của mẹ con em
Hạnh phúc đắm say
Đem yêu thương
Dành cho anh hết thảy
Cả sự hy sinh, sự dâng hiến đủ đầy...
Nào phải cao xa
Một mái ấm gia đình thế đấy !
***
Hơn nửa đời người
Còn dở dang làm vậy
(Dự định, ước mơ...
Dài, ngắn, mỏng, dày)
Anh làm được những gì từ bấy đến nay?
Em vẫn khổ
Gánh duyên đời vẫn nợ...
Các con chưa công thành, danh chưa toại
Anh vẫn cứ đi hoài, hãy tha lỗi cho anh...
Những việc anh làm
Dù đúng, sai, ngang trái...
Nhưng tất thảy đều từ nơi trái tim anh
Dẫu có việc em chưa ưng, chưa trọn vẹn, chưa thành
***
Mùng tám tháng ba này anh viết cho em
Những vần thơ
Hay trái tim anh nói vậy
Anh vẫn bên em, với tình yêu nồng cháy
Chỉ mong ước được thấy em vươn dậy
Như sức Xuân
Mùng Tám Tháng Ba này !
6/3/2016


Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

THOẢ LÒNG MONG ƯỚC





















(Tặng làng tôi xong nhà VH)
Thoả lòng mong ước bấy nay
Ngôi nhà Văn hoá được xây xong rồi
Vẫn trên đất cũ bao đời
Hướng nhà giờ trở lại nơi hướng đình
Đó là quy luật, là văn minh

TRẢ LẠI HƯỚNG ĐÌNH
























Quan hộ giá Vũ Đình Tương
Cùng hào kiệt bốn phương
Giúp Vua Lê đánh giặc
Khi khải hoàn ca
Được vua ban đất
Ven sông Bồng Nga
Lập ấp Tố Phác Định Hoà
Và đất này mãi mãi là đất của ông cha
***
Cùng chung khu Điện Thừa Hoa
Nơi thờ công đức của bà Ngọc Giao
Tố Phác, mãnh đất anh hào
Địa lính nhân kiệt với bao miếu thờ
Nhớ xa xưa thuở vừa lập ấp
Dân cư thưa có mấy mươi nhà
Trãi bao năm tháng trôi qua
Lấy chồng, cưới vợ ...thế là làng đông
Cuộc sống qua biết bao biến động
Đến đời Lê Chiêu Thống vận suy
Nguyễn Huệ đuổi giặc Thanh đi
Giang sơn đến tận biên thuỳ Quảng Tây
***
Thuở đất nước về tay Nguyễn  Ánh
Mười ba  đời Vua Nguyễn chia  danh
Hết Tàu, Tây đến tranh dành
Việt Nam từ đó trở thành vong nô
Vũ Tộc Tố Phác cơ đồ
Phát triển, còn mất, tự lo cho mình
Bộ máy quan lại triều đình
Ông Cựu, ông Lý dân mình mà ra
Phép vua cùng với lệ nhà
Dẫu quan nhà nước nhưng là cháu con
Tôn ti, giữ nếp vàng son
Đền thờ miếu mạo vẫn còn hiển linh
Cây đa, bến nước ân tỉnh
Thần hoàng chung, mọi gia đình trong thôn
Vui cùng vui, buồn cùng buồn
Máu trên nhỏ dưới, cháu, con một nhà
Hân hoan tràn ngập tiếng ca
Buồn đau, mất mát, xót xa chia đều
Làng hoà thuận biết bao nhiêu
Người trên, kẻ dưới chẵng điều thị phi
Định Hoà "không Nhất thì Nhì"(1)
Đã dân Tố Phác kém gì ai đâu
Người xinh, đất lại đẹp giàu
Làm bao kẻ khác trong đầu ước mơ
***
Rồi tháng Tám rực cờ Cách mạng
Cả làng đi theo Đảng một lòng
Phá Cầu Si cùng lập công(2)
Trẻ già bước dưới cờ hồng tiến quân
"Chín năm kháng chiến thánh thần
"Điện Biên toàn thắng có phần dân đây
Lãnh đạo từ chính đất này
Vũ Kim Sơn với Kim Cầu đầu tiên(3)
Anh em tiếp bước đi lên
Ngân hàng cán bộ ghi tên quê mình
Vũ Bão, Vũ Kí, Vũ Ninh...
Trưởng thành nhờ có uy linh thần hoàng
***
Khi Tổ Quốc miền Nam giặc chiếm
Tiếng súng xa kêu gọi trận tiền
Cùng quân dân cả hai miền
Điệp trùng lớp lớp thanh niên quân hành
Chí rèn trong lửa chiến tranh
Trai làng Tố Phác gác dành việc riêng:
Vơn, Quê, Xum, Thứ, Nẵm, Xiêng ..
Khắc ghi lời của đất thiêng ân cần
Đạo, Liễn, Tuấn, Luỹ, Quảng, Ân
Luận, Lẫu, Thắng, cũng góp phần lập công
Hậu phương, tiền tuyến chung lòng
Xuyến,Toan,Chanh , Đức, Xoan, Toàn thoát ly...
Ghi công Tố Quốc khắc ghi
Vũ Bang, Vũ Bạn, Vũ Quy, Vũ Toàn
Đau thương lòng mẹ héo mòn
Quê hương Tố Phác mong còn hội sinh
    * * *
Tố Quốc hoà bình thống nhất
Đất nước vào công cuộc dựng xây
Cháu con trên mãnh đất này
Như Rồng vùng vẫy, đủ đầy trời mây
Dân làng Tố Phác từ nay
Đất đai tài sản chung tay góp cùng
Làm ruộng ăn điểm, tính công
Kẻ ghen nhìn đất ven sông bảo nhàn
Lấy cớ đất của toàn dân
Hợp tác chia hết cả phần trong thôn
Phá miếu mạo, san lăng, cồn
Chặt vải, đốn vối lấp luôn bến hà
Có kẻ cõng rắn cắn gà
Tiếp tay lấy đất ông bà đem chia
Mất đất thì ra Đá Bia
Chết xưa Cồn Cát, nay rìa đồngNga
Ruộng gần, giờ phải làm xa
Lấn thôn, lấn cả bãi hà, bãi lăng
Đình làng xưa, bị san bằng
Hướng cũ thì bỏ lấy đằng Bắc xây
Cán bộ ai dạy bài( bây
Chọn lấy phương Bắc để quay hướng đình
Coi thường đến cả thần linh
Để đau thương để tội tình dân đây
Tay mình lại tự chặt tay
Cháu con mà phá làng này mới đau
Chỉ mấy tháng chứ bao lâu
Phá đình, đổi hướng, thương đau cả làng
Trong thôn bao nhà chịu tang
Nỗi buồn phủ kín cả làng hỡi ôi
Chết toàn tuổi trung niên thôi
Rồi thì bệnh tật đôi người thần kinh
Ngồi ngẫm mà giật cả mình
Người xấu bảo "tại hướng đình mà ra"
Sống trên đất của ông bà
Họ Vũ nằm giữa, cựa là tróc vây
Kẻ xa nam, bắc, đông, tây
Trong không dây nối, đất này suy vong..
***
Muốn cho thôn xóm thêm đông
Cả làng quyết chí làm xong ngôi đình
Họ nào giờ cũng làng mình
Vũ, Ngô, Nguyễn,  Phạm... nghĩa tình cả thôi
Có trên dưới, có đầu đuôi
Chung làng Tố Phác chiếc nôi ân tình
 Đồng tâm chung sức xây đình
( Là nhà Văn hoá ) tận tình với quê
Hướng ngày xưa phải quay về
Tương lai mới có, làng quê mới giàu
Dân làng mới hết ốm đau
Hướng Đình trả lại, bảo nhau mà làm !
   12/212.
(1) Tên hai làng của xã Đ/ Hòa
(2) Cầu trên QL45 ngăn quân Pháp năm 1945
(3)Vũ Kim Sơn Bí thư CTXNK Hải Phòng những năm 1955-1960
Vũ Kim Cầu Phó Bí thư HU Mường Khương